Kết quả tìm kiếm cho "hầu khắp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3462
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Mỹ, các cơn bão mặt trời dự kiến sẽ mang đến những cực quang phương Bắc rực rỡ sắc màu trên khắp Canada và các tiểu bang miền Bắc của Mỹ trong đêm thứ hai liên tiếp.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông Liban ngày 13/11 đưa tin không quân Israel đã tiến hành cuộc không kích tại thị trấn Toul, miền Nam Liban.
Cuộc bình chọn “7 kỳ quan đô thị tương lai” của thế giới quy tụ những “ngôi sao” nào?
Tổng Bí thư lưu ý thường xuyên rà soát, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đang mở rộng mạng lưới radar thời tiết và radar hàng hải nhằm tăng cường khả năng cảnh báo sớm đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn quốc.
Một nhân viên về công tác được 1 năm báo lập gia đình. Cô là người giao tiếp rộng rãi nên nhiều người nghĩ tiệc cưới của cô vui lắm. Nhưng sau tiệc cưới, gặp ai cô cũng phàn nàn vì đồng nghiệp đã không sắp xếp chia vui cùng cô.
Đều đặn mỗi cuối tuần, một nhóm bạn trẻ sinh sống ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hẹn nhau đi nhặt rác với một mong muốn chung được gửi gắm trong cái tên thơ mộng của nhóm: Buôn Mê thở cùng cây.
Mùa nước nổi về, ven cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng được nhuộm đỏ phù sa. Các hoạt động chài lưới, nuôi cá bè trở nên nhộn nhịp trên dòng sông Hậu.
Trên dòng sông Cái Lớn, xã Gò Quao mênh mang, hàng nghìn người dân Khmer hòa mình trong tiếng trống, tiếng hò vang vọng. Khi những chiếc ghe ngo rực rỡ sắc màu lao vun vút giữa sóng nước, cũng là lúc tinh thần đoàn kết, ý chí và lòng tự hào dân tộc được khắc sâu trong từng nhịp khua nước tung bọt trắng xóa, rộn ràng.
Sau hai ngày làm việc (5-6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Khi làn gió bấc đầu mùa khẽ chạm mặt sông, miền Tây trở mình trong tiết trời se lạnh. Giữa mênh mông sông nước, làn khói bếp quê bảng lảng bay, quyện cùng giọng ai đó cất lên bài vọng cổ “Lá trầu xanh”. Tiếng hát ấy gợi nhớ dáng hình người phụ nữ Nam Bộ, thủy chung, son sắt, chịu thương, chịu khó, làm nên hồn quê phương Nam.
Hằng năm, khi con nước từ thượng nguồn Mekong rút dần, lòng người An Giang lại rộn ràng theo nhịp điệu sông. Giữa sông Tiền, sông Hậu, từng đàn cá linh, cá rô, cá lóc… lách mình qua lau sậy, ngược dòng về Biển Hồ. Người miền Tây gọi đó là mùa cá ra sông, mùa no ấm, mùa ăn lộc trời.